"Khóc ròng" vì mẹ chồng... quá "khéo léo" trong việc "đèo bòng"
Bé con 2 tuổi rưỡi nhà Hiền bị ốm, cô đã nghỉ làm ở nhà chăm bé nhưng không thể nghỉ thêm. Dù bé đã đỡ, Hiền vẫn lo lắng khi gửi trẻ. Mẹ chồng đề nghị sang trông bé cho đến khi bé khỏe. Hiền rất vui mừng vì biết mẹ chồng đang phải chăm sóc con của em chồng trong khi em gái chồng mang bầu lần hai. Tuy nhiên, khi mẹ chồng nói sẽ mang cả bé Nhím sang, Hiền lo lắng vì không yên tâm khi để bé ở nhà với anh chị chồng, đặc biệt là khi mẹ chồng cũng không thể chăm sóc bé Nhím một cách dễ dàng.
Hiền thường xuyên nghe chị dâu phàn nàn về mẹ chồng, nên cô rất lo lắng khi nghĩ đến việc mẹ chồng và bé Nhím sang nhà mình. Bé nhà Hiền đang ốm và cần chăm sóc, nhưng với sự nhiệt tình của mẹ chồng và việc bé Nhím đã 4 tuổi có thể tự chơi, Hiền đành chấp nhận. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Khi Hiền về nhà, cô thấy nhà cửa bừa bộn, bé nhà cô khóc lóc, chân tay bẩn, trong khi mẹ chồng chỉ chăm sóc bé Nhím. Bà nhanh chóng giao con cho Hiền để có thể chơi với cháu ngoại, khiến Hiền phải vừa dọn dẹp vừa phục vụ cho hai bà cháu, trong khi chồng cô cầm cu tí.
Hiền vừa mệt vừa lo cho con ốm, muốn chơi với con nhưng không có thời gian. Mẹ chồng thường săm soi, khiến cô cảm thấy căng thẳng. Em chồng thì tiện thể đăng ký cho cả gia đình ăn tối ở nhà Hiền, làm không khí luôn ồn ào. Sau bữa ăn, em chồng lại bế con về, để Hiền dọn dẹp một mình. Mẹ chồng luôn chiều em chồng nhưng không bao giờ hỏi Hiền thích ăn gì. Gần đây, em chồng bị giảm biên chế, ngày nào cũng sang ở nhà Hiền nhưng không trông con, chỉ chơi game. Nhiều lúc, Hiền còn nhận tin nhắn đòi mua bỉm và sữa cho con em chồng khi đang làm việc.
Em chồng thường nhờ Hiền mua đồ ăn vặt nhưng không bao giờ trả tiền, gây ức chế cho Hiền. Tình trạng này dẫn đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu và chị dâu - em chồng, khiến Hiền trở nên cáu bẳn và cãi nhau với chồng. Khi mẹ chồng đề nghị ở lại lâu dài để chăm sóc cháu, Hiền cảm thấy lo lắng vì chỉ mới ở hai tháng mà đã phải gánh thêm trách nhiệm. Vợ chồng Đạo và Tâm sống trên thành phố, tạm để ông bà ở quê, dự định chỉ ở chung khi ông bà yếu.
Tâm sắp sinh và mẹ chồng định ra thành phố trông bé cho cô đi làm, khiến Tâm rất mừng. Nhưng sau đó, mẹ chồng lại nói rằng bà đang trông bé cho chị chồng và không thể giúp Tâm vì không có thời gian. Tâm lo lắng vì nhà chật chội, thêm một đứa trẻ và mẹ chồng sẽ rất khó khăn. Cô cố gắng từ chối khéo léo nhưng mẹ chồng cắt ngang, nói rằng không thể không ra vì sợ bị hàng xóm đánh giá.
Tâm chán nản khi biết mẹ chồng chỉ đến vì sợ hàng xóm đánh giá, trong khi bà lại không ngần ngại "đèo bòng" thêm cháu ngoại. Khi Tâm chần chừ, mẹ chồng lập tức nói: “Nếu các con sợ tốn kém, mẹ sẽ bảo anh chị lo tiền ăn cho cháu.” Tâm méo mặt, không phải cô tính toán tiền bạc, mà có đưa cũng không dám cầm. Cô chỉ biết cười gượng và hẹn bù.
Source: https://afamily.vn/khoc-thet-vi-me-chong-gioi-deo-bong-20131103095336781.chn